Vô thường (Anicca)
Giáo lý căn bản của Phật giáo: mọi hiện tượng có điều kiện đều vô thường, không có trạng thái nào kéo dài mãi — kể cả bệnh tật.
Giáo lý căn bản của Phật giáo: mọi hiện tượng có điều kiện đều vô thường, không có trạng thái nào kéo dài mãi — kể cả bệnh tật. Các bài trên trang diễn đạt thuật ngữ này theo vài cách bổ sung cho nhau: Bản chất không ngừng thay đổi của mọi hiện tượng. Trong bối cảnh sự không rõ ràng, vô thường nhắc nhở rằng tình trạng "không biết" hiện tại cũng sẽ thay đổi — không phải theo ý muốn của bạn, nhưng theo tiến trình tự nhiên của các điều kiện. Không rõ ràng không phải là trạng thái cố định; Một trong ba đặc tính căn bản của mọi hiện tượng theo giáo lý Phật giáo: tất cả đều biến đổi và không kéo dài. Thuật ngữ xuất hiện trong 5 bài, trong đó có: phap-cho-nguoi-om-dau-benh-tat, song-voi-su-khong-ro-rang-phat-giao, thuc-hanh-khi-so-hai-lo-lang, vipashyana-thien-tue-co-ban. (Bản hợp thành từ phần Chú giải thuật ngữ của các bài đã biên tập — chờ Ban biên tập viết lại phần diễn giải đầy đủ.)