Hang Cọp Paro Taktsang · Tiger's Nest · སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་
Ninh Mã (Liên Hoa Sinh)Vách núi thung lũng Paro · cao độ ~3.120m
Khởi dựng: Tu viện 1692 (trên hang thiền định thế kỷ 8)
Paro Taktsang — “Hang Cọp” — là biểu tượng hành hương nổi tiếng nhất Bhutan và một trong những hình ảnh kỳ vĩ nhất của thế giới Kim Cương Thừa: một tu viện bám vào vách đá dựng đứng, lơ lửng trên vực sâu 900m.
Theo truyền thống, vào thế kỷ 8 Liên Hoa Sinh (Guru Rinpoche) đã bay đến đây trên lưng một con cọp cái (hoá thân của một vị phối ngẫu) và nhập thất thiền định trong hang ba năm ba tháng ba ngày, hàng phục các thế lực chướng ngại và gia trì cho cả vùng đất. Vì thế hang động này được xem là một trong những nơi thực hành linh thiêng bậc nhất.
Để đến tu viện, hành giả đi bộ leo dốc khoảng 2–3 giờ qua rừng thông và cờ phướn cầu nguyện. Bản thân hành trình lên núi — gắng sức, buông bỏ, từng bước trong chánh niệm — chính là một phần của pháp tu.
Điểm đặc biệt: Nên khởi hành sớm để tránh nắng và có thời gian thiền tịnh trong các điện thờ. Có quán nghỉ giữa đường với điểm ngắm toàn cảnh tu viện tuyệt đẹp.